Sau 5 năm hôn nhân không con cái, tôi bàng hoàng khi chồng tiết lộ sự thật.
Mặc dù biết Toàn từng có vợ và đang nuôi con trai 4 tuổi, tôi vẫn yêu anh. Dù gia đình can ngăn, tôi vẫn quyết định lấy anh và sẵn sàng làm mẹ kế cho con trai anh, yêu thương cậu bé như con ruột. Đám cưới của chúng tôi diễn ra đơn giản theo ý Toàn. Sau 5 năm chung sống, vợ chồng tôi có những giận hờn nhưng Toàn luôn chủ động làm hòa và chăm sóc tôi chu đáo. Tôi cũng hết lòng yêu thương con trai anh. Tuy nhiên, điều khiến tôi lo lắng nhất là sau thời gian dài sống cùng nhau, tôi vẫn chưa có thai.
Tôi đã đi khám sức khỏe và mọi thứ đều bình thường, nhưng chồng tôi từ chối kiểm tra vì nghĩ rằng đã có con thì không thể vô sinh. Không tìm được nguyên nhân, tôi chỉ biết cầu nguyện để có con. Gần đây, khi đến thăm chị chồng đẻ, tôi bày tỏ mong muốn có con, chồng tôi có vẻ lạ nhưng tôi không nghĩ nhiều. Tối hôm đó, anh thừa nhận đã triệt sản trước khi cưới vì lo sợ tình huống con chung con riêng, và giờ anh hối hận khi thấy tôi khổ sở. Tôi cảm thấy sốc và tổn thương, dù anh hứa sẽ tháo ống dẫn tinh, nhưng tôi vẫn cảm thấy bất mãn và không chắc có nên có con khi chồng vẫn nghi ngờ và cư xử bất công với mình.
Source: https://afamily.vn/cuoi-nhau-5-nam-van-khong-co-con-toi-dau-don-khi-chong-noi-ra-su-that-20230817143125433.chn